Pả Vì trường em

Pả Vì trường em
Trường em ngói đỏ giữa trời Nơi lưng chừng dốc bên đồi lúa nương Đường lên thăm thẳm mù sương Bên là rừng quế bên rừng hoa ban Cô giáo em đẹp dịu dàng Dạy em học chữ biết làm điều hay

 

Trường em ngói đỏ giữa trời

Nơi lưng chừng dốc bên đồi lúa nương

Đường lên thăm thẳm mù sương

Bên là rừng quế bên rừng hoa ban

Cô giáo em đẹp dịu dàng

Dạy em học chữ biết làm điều hay

Dạy hát dạy múa dẻo tay

Dạy lòng nhân ái, yêu thầy kính cô

Dạy em yêu thích văn thơ

Dạy yêu Tổ quốc cõi bờ thiêng liêng

Dựng xây đất nước bình yên

Xứng danh nòi giống cháu Tiên con Rồng

Lời thầy cô, ngọn lửa hồng

Hành trang tri thức vun trồng ước mơ

Trường em xinh đẹp nên thơ

Xa rồi mãi nhớ những giờ học hay

Trường em ở giữa rừng cây

Chập chờn ngói đỏ như mây giữa trời

Tiếng suối róc rách buông lơi

Giọng cô thầy giảng ấm nơi cửa rừng

Vài cô trò nhỏ giữa đường

Vui cười đùa nghịch mà hường thật yêu

Khói lam phủ kín buổi chiều

Rừng xanh ngói đỏ cho nhiều vấn vương

Chiều xuân về với bản nương

Hoa ban rụng trắng cung đường em đi

Trường em ở đó Pả Vi

Đá mềm chân cứng khắc ghi suốt đời

 

Lương Duyên Thắng