Phấn - Bút

Phấn - Bút
Gần 10 năm nghề giáo Chữ trắng cả bảng đen 20 năm nghề báo Viết bao điều lạ, quen Nghiệp, nghề thật khó trốn Ngòi bút không hề cong

                      

Gần 10 năm nghề giáo

Chữ trắng cả bảng đen

20 năm nghề báo

Viết bao điều lạ, quen *

 

Nghiệp, nghề thật khó trốn

Ngòi bút không hề cong

Phấn viết chữ rất thẳng

Chỉ phận mình long đong

 

Đời vẫn là con chữ

Phấn trắng và bảng đen

Mực đen và giấy trắng

Lẫn lộn bao sang, hèn

 

Xế chiều thương nắng quái

Tìm về với cha ông

Trên cánh đồng quá khứ     

Tháng ngày ta gieo trồng **

 

20-11-2015

Thái Văn Sinh

--------------------

* Viết sau 20 năm từ giã nghề giáo viên để làm báo, làm  văn hoá.

** Văn hóa nguyên nghĩa từ la-tinh là gieo trồng, trồng trọt.