Sài Gòn - điểm hẹn những bài ca

Sài Gòn - điểm hẹn những bài ca
Chị bán rau nghèo vừa biếu tôi bó rau Chị dặn khẽ: khi hết rau cứ nhắn Chỉ một bó rau, có chi nhiều nhặn Lúc khó khăn này, bác cứ lấy mà ăn




SÀI GÒN - ĐIỂM HẸN NHỮNG BÀI CA

(Nguyễn Quốc Văn)


Chị bán rau nghèo vừa biếu tôi bó rau

Chị dặn khẽ: khi hết rau cứ nhắn

Chỉ một bó rau, có chi nhiều nhặn

Lúc khó khăn này, bác cứ lấy mà ăn


Cô bán thịt nhắn tin: vừa có thịt

Bác nhớ ra, em sẽ để phần cho

Thời covid em vẫn không tăng giá

Nếu hết tiền, em bán thiếu, đừng lo


À, nhà em vừa quạt mẻ bánh đa

Hương quê kiểng nồng nàn thơm đầu ngõ

Bác ra được, em nhường riêng vài tấm

Bánh đa vừng giòn như ở trong mơ


A lô, a lô, giọng chú bán vé số 

Em hết bánh mì, bác có em xin

Mai tàn dịch em sẽ đi ra phố

Số trên tay gieo hy vọng niềm tin


Hãy thương lấy nhau, hỡi người cơ khổ

Hỡi người có tiền, trong cơn bão tố

Hãy phát hảo tâm cho đi giàu có

Ta yêu thương người, đời sẽ cho ta


Và những người ở khắp bốn phương xa

Dịch chưa tới hãy đồng lòng chống dịch

Tình dân tộc như nắng vàng lan tỏa

Sài Gòn thành điểm hẹn những bài ca


Hãy thương lấy nhau trong cơn bão tố

Hỡi đồng bào ơi, và đừng run sợ

Có rau ăn rau, có cá nhường cá

Nhân ái Sài Gòn viết nên bài thơ…