Tạm biệt tháng Ba

Tạm biệt tháng Ba
Tháng ba ơi, em vừa đi Sao lòng ta sóng rầm rì nhớ mong Vắng em, mưa gió như không Và dòng sông cứ đục, trong, lững lờ Vắng em, ta như dại khờ

(Ảnh: Vân Phạm)


TẠM BIỆT THÁNG BA

(Sông Hàn)


Tháng ba ơi, em vừa đi 

Sao lòng ta sóng rầm rì nhớ mong


Vắng em, mưa gió như không

Và dòng sông cứ đục, trong, lững lờ

Vắng em, ta như dại khờ 

Đong giây đếm phút, bao giờ cùng nhau?


Gió vờn thơm mãi hương cau

Nắng xuyên qua nắng trắng phau hoa nhài

Trên cao hoa nhãn gọi mời

Chào mào ríu rít… Em ơi, thiệt tình!


Sáng chơ vơ với bình minh.

Chiều hoang ngơ ngẩn một mình nhà thơ.

Đêm về bao nỗi vu vơ

Lòng như nổi loạn… đợi chờ em thôi


Năm sau đã gặp em rồi

Sao ta cứ thấy bồi hồi con tim….


1/04/2024 - Một thoáng cảm xúc