Tháng Tư

Tháng Tư
Bạn muốn nói gì với Tháng Tư không? Vừa qua Tháng Ba những ngày đói khát. Đã hết chưa, tháng đói mong qua hết, Khăn khó nỗi niềm khăn khó miếng ăn.

 



Bạn muốn nói gì với Tháng Tư không?

Vừa qua Tháng Ba những ngày đói khát.

Đã hết chưa, tháng đói mong qua hết,

Khăn khó nỗi niềm khăn khó miếng ăn.


Tháng Tư ơi vẫn còn đó triền miên,

Cơn đói khát mênh mông như biển cả.

Ai chết khát giữa trùng dương trắng xóa,

Chắc hiểu nỗi niềm cái đói Tháng Tư.


Hoa rụng rồi quả mới nhú ngu ngơ.

Con mắt trong veo ngây thơ thương thế.

Ngu ngơ bởi chưa bao giờ nhỏ lệ,

Trước nỗi khát khao thăm thẳm chờ mùa.

01/4/2020
Bùi Đại Dũng