KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI: Thư gửi ba

KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI: Thư gửi ba
Khi con viết thư này gửi ba Xung quanh con nắng vàng rờ rỡ Sóng biển cứ cồn lên nỗi nhớ Về nơi ba, một dải biên cương Thấy không ba, lửa trại rực hồng Tiếng trống ếch rung rinh màu nắng

 


Khi con viết thư này gửi ba

Xung quanh con nắng vàng rờ rỡ

Sóng biển cứ cồn lên nỗi nhớ

Về nơi ba, một dải biên cương




Thấy không ba, lửa trại rực hồng

Tiếng trống ếch rung rinh màu nắng

Các bạn con như những ngôi sao sáng

Tìm về đây họp thành khoảng trời riêng


Con muốn chia niềm vui cho ba

Muốn nhờ nắng mang trại hè đến đó

Những cánh trại màu xanh, trắng,đỏ

Có cúc biển ngây thơ và ngọn gió

Rủ nhau vào tận trại của con


Muốn gửi đến ba một góc biển xanh

Cát lấp lánh như dát bằng kim tuyến

Chú còng đỏ lon ton trên bãi biển

Dệt nên những bông hoa li ti


Con muốn gửi ba trọn vẹn niềm vui

Cả nỗi nhớ với lòng con mong ước

Ba ơi ba, khi nào hết giặc

Biên giới cao, bạn con có trại hè

Có khoảng trời xanh biếc, mê li

Và tiếng trống làm mùa hè trẻ lại.


Hè 1978

Bùi Thanh Huyền
Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình

(Giải A cuộc thi “Viết về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng” - Báo Thiếu niên tiền phong - 1980).