Thu xưa

Thu xưa
Hoa sữa cài hương vào nhớ Cúc vàng khứ sắc hình ngâu Lá sen thơm bàn tay cốm Này tâm… em về nơi đâu. Có nghe Thu chớm trên đầu Tênh tênh đôi bờ vai gió

 

Hoa sữa cài hương vào nhớ 

Cúc vàng khứ sắc hình ngâu

Lá sen thơm bàn tay cốm 

Này tâm… em về nơi đâu. 

 

Có nghe Thu chớm trên đầu

Tênh tênh đôi bờ vai gió

Chiều vương sương loang lối cỏ

Nhớ hoài một sắc trời trong.

 

Bỉ Ngạn đã thoát xa dòng 

Thung dung lời hoa trắng nụ

Mà Thu của ngàn xưa cũ

Chưa về đụn rịn hơi may. 

 

Bàn tay vẫn nhớ bàn tay

Vẫn khát về xa xưa ấy

Biết mình thương nhau đến vậy

Hoa về trắng nẻo thiên thê.

 

02/10/2019

Trần Huyền Tâm


-----------

 (*) Bỉ Ngạn là tên một loài hoa. Bỉ Ngạn màu đỏ là Mạn Châu Sa hoa, ở bên bờ Vong Xuyên, dưới chân cầu Nại Hà, là sứ giả tiếp dẫn các vong hồn còn nhiều oán khí tình si quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Bỉ Ngạn màu trắng là Mạn Đà La hoa, đã siêu thoát, là hoa của cõi Phật.