Thuốc thời gian

Thuốc thời gian
Nhớ người quá uống thuốc quên Liều ngày chưa đủ thì nêm đêm vào Quên đi trời lắm trăng sao Quên đi mắt nắng trên cao màu gì


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


 

THUỐC THỜI GIAN

(Nguyễn Quốc Văn)

 

Nhớ người quá uống thuốc quên 

Liều ngày chưa đủ thì nêm đêm vào

Quên đi trời lắm trăng sao

Quên đi mắt nắng trên cao màu gì

 

Quên đi con vị con tì

Quên lời ai nói tỉ tê hôm nào

Quên đi bờ giậu cầu ao

Quên đi ngực vạt yếm đào thanh tân

 

Quên đi mình phận thường dân

Quên đi túi mỏng rất gần túi nông

Quên đi sĩ diện đàn ông 

Quên đi là có với không đàn bà

 

Quên đi mình sắp tới nhà

Quên đi mình đã cùng ta với mình

Thuốc quên chỉ chữa bệnh tình

Thuốc quên không trị tật mênh mang buồn

 

Thời gian pha loãng vô thường

Mấy liều đủ xóa tên đường vào quên

Xin đừng nhấc điện thoại lên

Kẻo không lại nhắc tên em cuối trời…