Tiếng sáo rừng chiều

Tiếng sáo rừng chiều
Ánh chiều loang vai áo Rừng dội vang tiếng sáo Duyên trao nhau điều gì Hẹn chờ pi pò pi… Gót chân rừng thức dậy Mồ hôi bò gấu váy



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

TIẾNG SÁO RỪNG CHIỀU 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

 

Ánh chiều loang vai áo 

Rừng dội vang tiếng sáo 

Duyên trao nhau điều gì 

Hẹn chờ pi pò pi…

 

Gót chân rừng thức dậy 

Mồ hôi bò gấu váy 

Ngượng ngùng mặt đường mòn

Họa mi rừng véo von 

 

Váy năm mầu vấp ngã 

Pò pi quen chợt lạ 

Đánh thức rừng bỏ quên 

Thả nhạc tình vào đêm  

 

Níu chân Mỷ chậm lại 

Hương rừng chiều thơm ngái 

Vọng tiếng sáo chờ đêm 

Sương núi lạnh vai mềm 

 

Nắm cổ tay rộn rạo 

Ngực lanh căng tiếng sáo 

Hơi thở tình pò pi … 

Hòa tan tiếng bước đi 

 

Rau rừng xanh lù cở 

Sáo khoe lời vạm vỡ 

Nghiêng lệch sắc rừng chiều 

Pò pi dào dạt yêu !