Trầm tích quê

Trầm tích quê
Lật tìm trầm tích quê hương Tế bào răng sữa lạc đường cuống thai Xới tung lát cắt đêm dài Đánh dậm lấm láp vớt bài đồng dao

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


TRẦM TÍCH QUÊ 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Lật tìm trầm tích quê hương 

Tế bào răng sữa lạc đường cuống thai 

Xới tung lát cắt đêm dài 

Đánh dậm lấm láp vớt bài đồng dao 

 

Chồng hoa chồng nụ nên cao 

Chắt chuyền chân đáo còng lao sân nhà  

Đôi em đôi chị đôi hoa … 

Đôi sang ba trượt quả cà bay đi 

 

Chiêm bao thi thoảng nói gì 

Ngẩn ngơ giờ tiếc chi chi chành chành  

Đáo còng thúc vẹt hòn sành 

Gót chai nay đã thị thành nước non 

 

Giếng đình làng gạch xây tròn 

ai người trần tắm mỏi mòn dưới trăng 

Xa quê nhẩm tính tuổi năm 

Mơ con chàn chạt đêm thăm giật mình , 

 

Hồn quê trầm tích huyền linh 

Dang tay ôm đỡ người tình quê thôi!