Tuổi già

Tuổi già
Già rồi như đồ cũ Bán cũng chẳng ai mua Sinh lão rồi bệnh đổ Ốm đau chẳng kể mùa... Tiểu đường rồi xương khớp Mỡ máu, men gan cao

(Ảnh: Lê Thu)


TUỔI GIÀ

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Già rồi như đồ cũ

Bán cũng chẳng ai mua

Sinh lão rồi bệnh đổ

Ốm đau chẳng kể mùa...

 

Tiểu đường rồi xương khớp 

Mỡ máu, men gan cao

Thận yếu kèm huyết áp

Chả còn thiếu bệnh nào..

 

Cuộc sống luôn là vậy

Trẻ dốc sức kiếm tiền 

Già, sức khỏe mới thấy

Không mua nổi bằng tiền!

 

Cố gắng giữ điều độ

Sinh hoạt và chi tiêu

Chuyện "Ái ố, hỷ nộ"

Cũng đừng có ham nhiều!

 

Hạnh phúc cùng con cháu

Vui vẻ bên bạn hiền

Đó chính là kho báu

Là vị thuốc thần tiên!

 

Còn sức thì du ngoạn

Thơ phú hay hát ca

Khi mắt mờ, chân chậm

Thì mời bạn đến nhà...

 

Cứ vui cười, quên hết

Già không nghĩ mình già!

Để một ngày nếu chết

Tình còn đó bao la...