Về thăm Côn Đảo

Về thăm Côn Đảo
Đã nghe nhiều, nay mới được tới nơi. Côn Đảo mênh mang màu xanh vời vợi Thăm nghĩa trang Hàng Dương, tôi vẫn hằng mong đợi. Thăm những Anh hùng dũng cảm kiên trung.

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)




VỀ THĂM CÔN ĐẢO

(Đỗ Huệ)


Đã nghe nhiều, nay mới được tới nơi.

Côn Đảo mênh mang màu xanh vời vợi

Thăm nghĩa trang Hàng Dương, tôi vẫn hằng mong đợi.

Thăm những Anh hùng dũng cảm kiên trung.


Đi thăm về, lòng bỗng thấy rưng rưng!

Trào dâng nỗi xót xa, cảm thương lớp ông cha bền gan, vững chí!

Ngưỡng mộ, tự hào những trung trinh, cương nghị

Nguyện hiến mình, dù chết cũng không khai!


Côn Đảo ơi, yên ả những sớm mai!

Rừng keo đó, vẫn im lìm, trầm mặc.

Biển xanh ơi, mênh mông chiều gió hát

Nhớ tới người con gái, mãi ngân vang


Côn Đảo hôm nay, cuộc  sống khang trang.

Nhưng dấu ấn của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn đó.

Trang sử hào hùng của cha ông vẫn sáng ngời sắc đỏ.

Ghi nhớ những con  người cùng chiến tích vẻ vang.


Biển vẫn xanh, nắng vẫn dát vàng.

Sóng vẫn xô, cồn cào bờ cát trắng.

Hàng Dương vẫn trang nghiêm, trầm lặng

Tạc ngọn lửa hồng, thiêng liêng mãi ngàn năm!

               

Tháng 6 năm 2023.
ĐH