Viết trước thềm giáng sinh

Viết trước thềm giáng sinh
Một chiều lưu lại chốn này Lời yêu thương ngợp tháng ngày phù hoa Ôm mình cho cạn niềm xa Cho vơi thương nhớ, cho nhoà đớn đau Ví dầu còn có kiếp sau Ba đào lạc bước sạch làu chơi vơi.




Một chiều lưu lại chốn này
Lời yêu thương ngợp tháng ngày phù hoa
Ôm mình cho cạn niềm xa
Cho vơi thương nhớ, cho nhoà đớn đau
Ví dầu còn có kiếp sau
Ba đào lạc bước sạch làu chơi vơi.

 

Ta về nín hết gió trời
Để mình vui lại cái thời đã xa
Để ngàn xanh thắm lời hoa
Trời trong, biển lặng... để ta có mình
Để rồi giữa những lặng thinh
Tin yêu thắm lại ân tình nơi nhau.

 

Bể dâu càng lắc càng đau
Thôi ta buông hết để sầu tự vơi.
Đời còn bày vẽ cuộc chơi
Thì ta để lại tiếng cười làm tin
Cho tan bao nỗi ưu phiền
Cho con sóng cuốn trắng miền phù du.

 

Thiên thanh muôn thuở đường tu
Có đôi bóng hạc vân du tìm về….

 

24/12/2018


Trần Huyền Tâm