Xóm nhỏ yêu thương

Xóm nhỏ yêu thương
Nhớ thật nhiều, xóm nhỏ thân thương. Nơi lưu giữ tuổi thơ đẹp nhất. Nơi tôi có mẹ hiền chở che, ôm ấp. Nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ xa.

(Ảnh: Kim Anh)

XÓM NHỎ YÊU THƯƠNG
(Huệ Đỗ)

 

Nhớ thật nhiều, xóm nhỏ thân  thương.

Nơi lưu giữ tuổi thơ đẹp nhất.

Nơi tôi có mẹ hiền chở che, ôm ấp.

Nơi ươm mầm, chắp cánh ước mơ xa.

 

Nhớ thật nhiều, xóm nhỏ của ta.

Nơi ăm ắp tình làng nghĩa xóm.

Nơi ăm ắp tình thân bè bạn.

Nơi còn nguyên những buổi tối nấp tìm.

 

Vẫn còn nguyên ngõ nhỏ ngập ánh trăng.

Để bọn trẻ chúng tôi chơi trò hành quân đánh giặc.

Và còn nguyên cả những trò chơi dại dột.

Mà chẳng tuổi thơ nào bỏ qua.

 

Giữa bộn bề cuộc sống, những âu lo

Xóm nhỏ vẫn là nơi để tôi vững  bước.

Giữa những thói đời, bon chen, tệ bạc.

Xóm nhỏ vẫn là nơi tôi muốn trở về.

 

Ôi, xóm nhỏ của tuổi thơ!

Mỗi bước chân đi, là muôn vàn nỗi nhớ.

Mỗi ký ức về, là muôn vạn yêu thương.

Xóm nhỏ ơi, mãi mãi nhớ thương!