Năm tháng cuộc đời

Năm tháng cuộc đời
Năm tháng cuộc đời có hạn. Học cách biết nhận sai, học cách biết nhẫn nhịn, học cách biết thứ tha, học cách biết ơn và cảm tạ. Khó nhất là học cách tư duy và hành động sáng tạo. Vùng “we know” mà chúng ta biết chắc chắn nhỏ hơn vùng


(Ảnh: Kim Anh)


NĂM THÁNG CUỘC ĐỜI

(Trần Thị Thu Hà)

 

Năm tháng cuộc đời có hạn. Học cách biết nhận sai, học cách biết nhẫn nhịn, học cách biết thứ tha, học cách biết ơn và cảm tạ. Khó nhất là học cách tư duy và hành động sáng tạo. Vùng “we know” mà chúng ta biết chắc chắn nhỏ hơn vùng “we don’t know”.

Năm tháng cuộc đời qua mau, mải mê tranh đấu với cuộc đời để được gì? Xét cho cùng, dẫu chúng ta có tranh giành được thứ gì thì cũng chẳng thể vì nó mà có được sự bình an. Tranh được lợi lộc thì mất đi lương thiện, tranh được chức vị thì tâm bất an, tranh được danh tiếng thì mất lòng người, tránh được tình thì gây ai oán và khổ đau cho người khác, ..... Phàm là những thứ khiến người ta phải nghĩ gian kế để giành giật thì đều không mang đến sự bình an trong tâm mình. Thay vào đó, trong sâu thẳm tâm can chỉ là phiền não, thống khổ và thù hận mà thôi. Hạnh phúc và tình yêu chắc hẳn ko phải là một chùm quả nhựa?!

Tôi chọn bình an và tôi là người hạnh phúc.

Thân quý chúc các bạn bình an.