• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Nụ cười tỏa nắng

Thứ sáu - 15/11/2019 09:07

Hôm trước mở mạng bắt gặp tấm ảnh chú miu đáng yêu này một cảm giác vui vẻ, ấm áp ùa tới. Từ hôm đó đến nay mỗi khi nhớ đến lại tủm tỉm cười, thích thật!




Một NỤ CƯỜI TỎA NẮNG, yêu thế cơ chứ, vậy mà tội gì không cười để cho khuôn mặt rạng rỡ hơn, cuộc sống đáng yêu hơn, thiên nhiên tươi thắm hơn và tâm hồn mình cũng dịu dàng ngọt ngào thanh thản hơn, giữa người và người có một cảm giác thân thiện, gần gũi quý mến nhau hơn. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan vất vả, dù công việc có nhiều ức chế áp lực nhưng cố gắng tạo cho mình một ý nghĩ thật vui vẻ, hài hước và nở một nụ cười. 


Ừ, đôi lúc trong lòng vẫn còn vấn vương sầu muộn, còn buồn tủi giận hờn, còn mơ ước viển vông kỳ vọng vào một điều nào đó để nhiều khi tự chuốc lấy đau khổ, buồn phiền nhưng khi nhớ đến nụ cười tỏa nắng của chú Miu đáng yêu này tự dưng quên hết cả, trong lòng lại khe khẽ ngân lên câu hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao….”.


Mình có thói quen đi trên đường hay quan sát khuôn mặt của những người mình gặp vì mình sợ bỏ lỡ mất một nụ cười. Ở quê bà con cứ gặp nhau là nở một nụ cười vui vẻ kèm theo cái gật đầu và lời hỏi thăm thân mật. Mình hay nhận được những cái cầm tay thân thiện, những lời chúc mừng, lời hỏi thăm, giãi bày chia sẻ. mỗi khi như thế mình cảm thấy thật là hạnh phúc. Nhiều hôm quá mải vừa phóng xe vừa suy nghĩ quên cả thói quen hàng ngày thế là… Binh. Kết quả mấy lần mình tông vào gốc cây, mặt mũi sưng vều lên, đi khập khiễng hàng tháng trời. Hì!


Ra đường khẩu trang đeo kín mặt, mũ bảo hiểm đội đầu, áo chống nắng chùm kín mít vậy mà ai cũng phát hiện ra mình. Những cái gật đầu, những ánh mắt lấp lánh làm mình vui vẻ và Hạnh phúc lắm. Mình vẫn nhìn thấy sau chiếc khẩu trang kia là nụ cười nồng hậu. Ấm áp y như nụ cười của mình vậy. Thế là lại cười. Giá mà không có cái khẩu trang, chắc chắn nhìn ai cũng thích hơn, vì lúc đó, nụ cười tỏa nắng trên những khuôn mặt vui vẻ. 


Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những gì mà cuộc sống đã, đang và sẽ mang đến!


Cuộc sống thật thoải mái và dễ chịu biết bao bởi những nụ cười đã xóa hết những lo toan, nhọc nhằn. Nụ cười thay đổi cuộc sống. Nụ cười thật đáng yêu!



Nguyễn Thúy Hằng.

 

Từ khóa: n/a

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.