Người hoàn hảo

Người hoàn hảo
Người thẳng thắn, tốt bụng thì thường nghĩ sao nói vậy. Lời nói và hành động nhất quán. Yêu ghét rạch ròi. Không nịnh ai cũng không gần ai chỉ để cầu lợi cho mình.

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)



NGƯỜI HOÀN HẢO

(Bùi Chi Yến)


Người thẳng thắn, tốt bụng thì thường nghĩ sao nói vậy. Lời nói và hành động nhất quán. Yêu ghét rạch ròi. Không nịnh ai cũng không gần ai chỉ để cầu lợi cho mình.

Việc mình không muốn thì không làm cho ngườI khác. Cảm thấy có thể giúp ai thì giúp vô tư, không kể công, không cần nói cho mọi người biết. Không có ác ý cũng không xử tệ với ai. Trong lòng nghĩ thế nào thì phản ứng ra thế ấy. Ai hiểu thì sẽ thương sẽ quý. 

Nhược điểm là không khéo, không biết lấy lấy lòng ai cũng chẳng biết che đậy điểm yếu. Thật thà đến mức đôi khi thành dại, thành khờ.

Người khéo quá thì thường không thật. Làm gì cũng có tính toán. Sống có nghệ thuật nên bên ngoài có vẻ dễ gần, nói năng ngon ngọt, mềm mỏng. Biết lấy lòng, biết tạo mối quan hệ, biết tỏ ra quan tâm người khác nhưng dù làm gì thì bên trong vẫn luôn là cầu lợi cho mình. Lúc được lòng tỏ ra tử tế bao nhiêu thì khi mất lòng hay chạm đến quyền lợi sẽ ghê gớm bấy nhiêu. Thiệt một tí cũng không muốn. Có điểm mạnh gì thì khoe khoang, khuếch trương lên để người khác phải nể, phải phục.

Kiểu người này cũng khá mưu mẹo. Làm gì ít khi để lộ ra mục đích của mình. Khai thác ai cũng không để người ta nghi ngờ. Hay dùng miệng người khác để thực hiện ý đồ của mình. Người thật thà đơn giản đôi khi bị lợi dụng để phát ngôn hộ mà không biết.

Kiểu người thứ nhất hay bị coi thường. Kiểu người thứ hai hay được vì nể.

Bạn muốn mình trở nên tương đối hoàn hảo thì công thức là: cái tốt của kiểu người 1 + cái mạnh của kiểu người 2