Những tác phẩm của các em Thái Bình được giải năm 1980
- Thứ bảy - 03/01/2026 11:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

NHỮNG TÁC PHẨM CỦA CÁC EM THÁI BÌNH ĐƯỢC GIẢI NĂM 1980
(Ban Biên tập Búp trên cành số 6 năm 1981 (trang 8-9) - Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình
Năm 1980 có hai cuộc thi sáng tác của các em cả nước.
Cuộc thi thơ “Trẻ em nói với trẻ em” do UNESCO (Liên hợp quốc) tổ chức, thiếu nhi Thái Bình được bốn giải, do Ban tổ chức nước ta trao tặng. Riêng bài thơ “Bạn gió mùa hè” của em Lê Quang Đôn là một trong năm bài loại A, được gửi dự thi quốc tế.
Cuộc thi “Viết và vẽ về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng”, do Báo thiếu niên tiền phong tổ chức, thiếu nhi Thái Bình được chín giải.
Tổng kết cuộc thi “Viết và vẽ về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng”, nhà văn Vũ Tú Nam, trong Ban giám khảo, nhận xét: “Về cách viết, đáng chú ý là các em ở tỉnh Thái Bình – được nhiều giải trong lần dự thi này – viết gọn và biết cách bố cục. Đó là kết quả cố gắng rèn luyện của các em với sự chăm sóc chu đáo của Hội Văn nghệ Thái Bình đã thường xuyên mở trại cho các em học viết.” (Báo thiếu niên tiền phong, số 47, ngày 21-11-1980).
Nhà thơ Phạm Hổ trong Ban giám khảo, cũng nhận xét: “Em Bùi Thị Thanh Huyền đã có được một bài thơ gửi cho ba em đang chiến đấu ở biên giới rất xúc động. Em đã cắm trại, vui với bạn bè, em bỗng nhớ tới ba mình đang ở tận nơi xa, và em muốn gửi đến cho ba mình cả một góc biển xanh có cát lấp lánh như dát bằng kim tuyến, cả cảnh trại hè với những căn lều màu xanh, trắng, đỏ… Nhưng đáng chú ý hơn hết, qua những món quà rất nên thơ ấy là cả tấm lòng thương yêu bố của một đứa con ngoan… Trong bài “Chú đưa thư”, em cũng đã có những quan sát tốt: “Chú đưa thư lúc nào cũng vội”, hoặc “không sao hiểu sao chú vui đến thế, y như lúc nào chú cũng nhận được thư”. Em đã không trả lời cho câu hỏi mình đặt ra, có lẽ vì câu trả lời đó đã nghe thấy rất rõ qua cả bài thơ: chú đưa thư đã vui với cái vui của bao nhiêu người được chú mang thư đến, những em bé được thư bố ở xa gửi về và cảm thấy bố gần mình hơn, những cụ già khi được thư của con bỗng nhiên trẻ lại…
Em Lã Bắc Lý đã có những quan sát và cảm nghĩ đẹp khi viết về cô lái phà: Nước chẻ làm đôi cánh. Nâng phà cô lướt nhanh… Cô không nhìn chúng em. Mà mặt cô tươi thế…” (Báo thiếu niên tiền phong, số 48, ngày 28-11-1980).
Năm 1981 là năm kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong và là năm có Đại hội Văn nghệ toàn tỉnh Thái Bình lần thứ ba, trong tập san dành riêng cho các em này, chúng tôi xin in lại tất cả những tác phẩm được giải trong hai cuộc thi đó, để trân trọng giới thiệu cùng các em và bạn đọc.
CUỘC THI THƠ “TRẺ EM NÓI VỚI TRẺ EM”
GIẢI A
– Lê Quang Đôn (Thái Thụy), bài thơ “Bạn gió mùa hè”
GIẢI B
– Bùi Thị Thanh Huyền (Kiến Xương), bài thơ “Mùa quà chín”
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
– Phạm Thị Lan Anh (Đông Hưng), bài thơ “Buổi sáng ở Thuận Vi”
– Bùi Thị Lan Anh (Thị xã), bài thơ “Cây hồng”
CUỘC THI “VIẾT VÀ VẼ VỀ THẾ HỆ TRẺ
VIỆT NAM ANH HÙNG”
THƠ
GIẢI A
– Bùi Thị Thanh Huyền (Kiến Xương), hai bài: “Thư gửi ba” và “Chú đưa thư”
GIẢI B
– Lê Thị Bắc Lệ (Thái Thụy), bài “Cò lúa phá”
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
– Trần Thị Huyền Tâm (Đông Hưng), bài “Tiếng đất đai”
- Đào Thị Bình (thị xã) bài “Chiến công anh”
VĂN
GIẢI B
- Lã Thị Bắc Lý (Thái Thụy) bài “Tôi định nghỉ học”
- Đỗ Thị Mai Hương (Hưng Hà) bài “Ngôi nhà xây dở”
GIẢI C
- Phạm Thị Minh Yến (thị xã) bài “Trong ánh chớp pháp sáng”
- Nguyễn Thị Ngọc Thoa (thị xã) bài “ Người chị”
MỸ THUẬT
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
- Phạm Ngọc Minh (thị xã) gò nhôm “Búp măng non”