Quả của nhân duyên
- Chủ nhật - 13/07/2025 21:55
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
QUẢ CỦA NHÂN DUYÊN
(Dương Chính Chức)
Ta sinh ra trong đời này là bởi tổng hợp nhân duyên của bản thân ta trong nhiều đời.
Nhưng còn điều ta không để ý, đó là việc bản thân ta có mặt trong đời này là Quả của nhiều nhân duyên của nhiều người, một lực lượng rất hùng hậu. Theo một bài tính toán mà mình được đọc thì tính lùi về trước gồm có:
- 2 Bố và mẹ ta
- 4 Ông bà
- 8 Cụ đời thứ nhất
- 16 Cụ đời thứ hai
- 32 Cụ đời thứ ba
- 64 Cụ đời thứ tư
- 128 Cụ đời thứ năm
- 256 Cụ đời thứ sáu
- 512 Cụ đời thứ bảy
- 1024 Cụ đời thứ tám
- 2048 Cụ đời thứ chín
....
Tạm tính trong 11 thế hệ gần nhất trải trong khoảng 300 năm thế là ta đã cần tổng cộng đến 4.094 vị tiên hiền góp sức, truyền thừa để có ta ngày hôm nay. Quả đúng là hùng hậu, quá trình làm cho ta có mặt trên đời thật không dễ chút nào.
Nói thế để biết thân mạng ta quý, việc ta ra đời là rất có ý nghĩa, trách nhiệm của ta cũng lớn lao, để ta biết ơn sự tồn tại và trợ giúp của các bậc tiên, tổ trước ta; để ta đừng có gặp chút khó khăn là lại than sao đời vô nghĩa, rằng "sao ta lại sinh ra làm gì".
Mỗi lần than thế, chắc hẳn 4094 vị tiên hiền kia đang nhìn ta và cáu lắm.