Đi tìm mặt trời

Đi tìm mặt trời
Tôi đi tìm mặt trời Chín mặt trời trôi về sau núi Càn khôn lặng lặng vòng quay cuối Biết bao mùa hoa tím rụng rơi. Tôi đi tìm mặt trời Nắng vàng ran ran trong ngực


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

Trang Âm nhạc Nhà Búp xin hân hạnh giới thiệu với các bạn ca khúc Đi tìm mặt trời, phổ thơ của Trần Huyền Tâm với sự trình bày của AI tại kênh Youtube Nhà Búp https://www.youtube.com/watch?v=KZJG4VKVU2w


TÔI ĐI TÌM MẶT TRỜI
(Trần Huyền Tâm)


Tôi đi tìm mặt trời

Chín mặt trời trôi về sau núi

Càn khôn lặng lặng vòng quay cuối

Biết bao mùa hoa tím rụng rơi.


Tôi đi tìm mặt trời 

Nắng vàng ran ran trong ngực

Trái tim thức với niềm tin rạo rực

Khát cơ duyên, vun ước hẹn thiên đàng.
 

Mặt trời trôi theo vầng mây vàng

Tôi đi về phía biển

Cánh sóng xanh mờ ngàn năm câm nín 

Giữa mênh mang, vàng lạc bóng đâu rồi?


Tôi đi tìm mặt trời

Vầng mây tía đưa tôi lên đỉnh núi 

Phía bên kia buổi chiều là đêm tối

Hoàng hôn rụng vỡ triền đê.


Tôi thấy mùa về rực sáng trời quê

Hoa phượng nở 

thắp lung linh màu nhớ

Vàng tím đỏ 

soi long lanh mắt cỏ 

Sắc màu tháng Năm tinh khiết, diệu huyền.


Những con đường tôi qua giờ thắm hoa viền

Không chỉ mười mặt trời

Mà triệu triệu mặt trời đang nở

Tháng Năm về cho yêu thương rạng rỡ

Ngời ngời mùa giác tinh khôi.


Mặt trời trên cao, 

mặt trời trong tôi

Những vũ trụ trong veo

tụ về thêm bầu bạn

Giấc mơ tiên

chẳng bao giờ biết cạn

Triệu triệu mặt trời 

mãi vằng vặc

tinh khôi.


Chuyện bao đời
triển hiện
một đời thôi