Giấc mơ xưa - Nguyễn Thị Toán

Giấc mơ xưa - Nguyễn Thị Toán
Trong giấc mơ con về lại tuổi thơ Mái rạ đơn sơ ríu rít bầy sẻ nhỏ Bếp lửa bà nhen ấm chiều trở gió Mẹ hong tóc sau hè hương bưởi mãi còn vương... Ầu ơ lời ru, vầng trăng nghiêng nghiêng Chiu chắt yêu thương ngọt bùi khoai sắn


(Ảnh: Kim Anh)


Trang Âm nhạc Nhà Búp xin hân hạnh giới thiệu ca khúc mới "Giấc mơ xưa" của Nguyễn Thị Toán, do AI - Tam Tran thể hiện tại kênh youtube Nhà Búp

https://www.youtube.com/watch?v=C5pBZHEkbBo



GIẤC MƠ XƯA

(Nguyễn Thị Toán)


Trong giấc mơ

con về lại tuổi thơ 

Mái rạ đơn sơ 

ríu rít bầy sẻ nhỏ

Bếp lửa bà nhen 

ấm chiều trở gió 

Mẹ hong tóc sau hè 

hương bưởi mãi còn vương...


Ầu ơ lời ru, vầng trăng nghiêng nghiêng 

Chiu chắt yêu thương ngọt bùi khoai sắn 

Mái tóc bà bồng bềnh mây trắng

Như Bụt hiền trong mỗi giấc con mơ 


Cha lặng lẽ, gánh cả trời giông bão 

Cho thơ con bát ngát những mùa vàng 

Mẹ tảo tần đồng sâu, ruộng cạn

Nụ cười dịu dàng như nắng buổi xuân sang…


Con nhớ lắm những chiều 30 Tết 

Mẹ lau lá rong xanh, cha chẻ lạt bên thềm

Bà kể chuyện Lang Liêu cả nhà chờ bánh chín

Háo hức đón giao thừa, pháo nổ rộn đường thôn


Tuổi thơ ơi, mùi khói rơm nồng đượm

Năm tháng đi, năm tháng chẳng quay về…

Mãi xa rồi, lòng con còn đau đáu

Bóng dáng bà, cha, mẹ - những ngày xưa…

…..


Ầu ơ lời ru, vầng trăng nghiêng nghiêng 

Chiu chắt yêu thương ngọt bùi khoai sắn 

Mái tóc bà bồng bềnh mây trắng

Như Bụt hiền trong mỗi giấc con mơ 


Cha lặng lẽ, gánh cả trời giông bão 

Cho thơ con bát ngát những mùa vàng 

Mẹ tảo tần đồng sâu, ruộng cạn

Nụ cười dịu dàng như nắng buổi xuân sang…


Con nhớ lắm những chiều 30 Tết 

Mẹ lau lá rong xanh, cha chẻ lạt bên thềm

Bà kể chuyện Lang Liêu cả nhà chờ bánh chín

Háo hức đón giao thừa, pháo nổ rộn đường thôn


Tuổi thơ ơi, mùi khói rơm nồng đượm

Năm tháng đi, năm tháng chẳng quay về…

Mãi xa rồi, lòng con còn đau đáu

Bóng dáng bà, cha, mẹ - những ngày xưa…


Tuổi thơ ơi, mùi khói rơm nồng đượm

Năm tháng đi, năm tháng chẳng quay về…

Mãi xa rồi, lòng con còn đau đáu

Bóng dáng bà, cha, mẹ - những ngày xưa…