Hoa phượng giấu ở đâu? - Nguyễn Đức Hạnh

Hoa phượng giấu ở đâu? - Nguyễn Đức Hạnh
Hải Phòng mang hoa Phượng đi đâu? Đêm chăn nhung đắp sóng bạc đầu Người còn mặn nữa là kè đá Giọt mồ hôi hoá hạt muối chờ nhau… Hải Phòng chỉ hai mùa: thiếu nữ mùa hè, thiếu phụ mùa đông

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)





Trang Âm nhạc Nhà Búp xin hân hạnh giới thiệu ca khúc "Hoa phượng giấu ở đâu" phổ thơ của Nguyễn Đức Hạnh, do AI - Tam Tran thể hiện tại kênh youtube Nhà Búp:  

https://youtu.be/CV2R0SEFJ9s?si=8VFXmxhC5xuj9wk8


HOA PHƯỢNG GIẤU Ở ĐÂU?

(Tặng anh Thi Hoàng cùng Nhóm Búp)


Hải Phòng mang hoa Phượng đi đâu?

Đêm chăn nhung đắp sóng bạc đầu

Người còn mặn nữa là kè đá

Giọt mồ hôi hoá hạt muối chờ nhau…


Hải Phòng chỉ hai mùa: thiếu nữ mùa hè, thiếu phụ mùa đông

Phố Cảng gân guốc mà giấu Thiên tính nữ: quyết liệt mà dịu dàng, chung thuỷ mà đa mang, phồn thực mà đoan chính, sinh sôi nồng nồng thở…


Vừa gặp em đỏ thắm môi Phượng Vĩ

Những nụ hôn chóng mặt mùa hè

Giờ ngả đầu vào ngực thành phố

Gió lạnh về bay ngàn khăn xanh

Hỏi tiếng sóng đa tình phập phồng cường nở: giấu hoa Phượng ở đâu làm thắt ruột biển khơi?


Hình như hoa Phượng hóa thành cô bé: 

cắn kem cùng mùa đông, cùng mưa hát “Lời của gió”…

Hét “Thế thôi!” làm luống cuống mặt trời

Tôi, kẻ trộm rình ăn màu hoa Phượng

Gặp ngực em bập bùng đành nghẹn kiệt cùng thôi.