Bài thơ không đặt tên

Bài thơ không đặt tên
ở đây ngày rất dài nắng sớm bi bô nắng chiều ríu rít hoàng hôn chẳng vội canh khuya vẫn mặt trời những con đường như những ngón tay đan vào nhau bao nhiêu gặp gỡ




BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN 

(Trần Kim Hoa)

 

ở đây ngày rất dài

nắng sớm bi bô nắng chiều ríu rít

hoàng hôn chẳng vội

canh khuya vẫn mặt trời

 

những con đường như những ngón tay đan vào nhau

bao nhiêu gặp gỡ

bao nhiêu chia xa

bao nhiêu nồng nàn và bao nhiêu hờ hững

 

nắng chan đầy em

những chiếc lá hồn nhiên mắt biếc 

những hàng cây không bận lòng nhật nguyệt 

những nếp nhăn thời gian như suối sông chi chít lòng tay

 

ở đây ngày thật dài

như vòng ôm ánh sáng

từ anh tới em

...

 

22.7, tkh