Bóng đời
- Chủ nhật - 20/09/2026 14:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

BÓNG ĐỜI
(Lê Hải Hà)
Dạo trong làng Phây tôi thấy những bóng đời.
Ôi, những bóng xanh tươi như bao mùa hạnh phúc.
Những ngọt ngào suối trong ,mát lành, rất thực.
Nơi chẳng có hờn ghen,đố kỵ, cám ơn đời!
Nơi chảy vào hồn tôi những ấm áp không lời.
Là bạn sống như mạch ngầm sâu thẳm.
Cứ cho đi những chân thành, đằm thắm.
Như có tiếng chim nào rất ngọt đọng hồn tôi.
Mỗi ban mai trong mắt nắng rạng ngời.
Vần thơ ấy, tiếng ca này, tưới mát rừng hoa nở.
Như cách bạn ân cần vá con tim vụn vỡ.
Của một người không quen biết khổ đau.
Những mạch đời tha thiết ở trong nhau.
Bởi đục,trong biết tự mình gạn lọc.
Biết yêu tiếng cười, biết ngậm ngùi tiếng khóc.
Băng bó đời đâu chỉ hết vết đau.
Chẳng lối mòn nào cứ dẫm mãi lên nhau.
Dấu chân xoá dấu chân,bước lên lề đất mới.
Là khi đủ khát khao từ bỏ mình đã cũ.
Sẽ vươn mầm hạnh phúc tự ươm lên.
Tôi thấy bạn an lành mà lòng rộn ràng thêm.
Đừng quên nhé có một người san sẻ.
Dẫu đầy, vơi những nụ cười rất khẽ.
Tôi yêu những bóng đời cho hương đậm mùa xuân…
Los Angeles, một ngày tháng 9 / 2026