Buổi sáng ở Đầm Sen

Buổi sáng ở Đầm Sen
Vẫn còn lại nơi đêm Ánh trăng lung linh kỳ ảo Hương thời gian mát lành, thơm thảo Sáng nghê thường dìu dặt ngất ngây. Diệu huyền sắc nước màu mây Thắp thanh tân tầng tầng hoa lá

 

Vẫn còn lại nơi đêm

Ánh trăng lung linh kỳ ảo

Hương thời gian mát lành, thơm thảo

Sáng nghê thường dìu dặt ngất ngây.

 

Diệu huyền sắc nước màu mây

Thắp thanh tân tầng tầng hoa lá

Vầng gió thơm mở ánh vàng sáng tỏa

Ngọt ngào, trong mát, tịnh nguyên.

 

Ngón Sen hồng hươm sắc nắng thần tiên

Thức ngàn hoa bằng lời thơm dẫn lối

Lấp lánh ánh ngày tươi mới

Lá, cành, cánh, nhụy toả hương.

 

Như vừa đi qua giọt sương

Trong veo những đóa thiền thơm mát

Sen mở lời giữa mênh mang bát ngát

Cánh trắng hồng tĩnh tại an yên.

 

Sáng mát lành như nhiên

Tròn đầy sắc màu uyên áo

Tuế nguyệt thăng hoa diệu huyền kỳ ảo

Thù thắng viên minh nâng giấc bước Sen về!

 

3/5/2019

Trần Huyền Tâm

 

-------

-Tuế nguyệt: Năm và tháng, chỉ thời gian nói chung

- Uyên áo: Bí ẩn, huyền bí

- Xin mời các bạn thưởng thức "Buổi sáng ở đầm Sen" qua các hình ảnh Sen của Vườn Vua (Phú Thọ) với giọng ngâm của NSUT Hồng Liên tại Nhà Búp - Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Us0oh9pPFDA