Cái chữ

Cái chữ
Quyển sách của em Bao nhiêu là chữ Như con mắt mở Chẳng ngủ bao giờ Mỗi lần đọc to Chữ thành lời hát Cái chữ tài nhất Kể được núi sông Trên trời, dưới đất Chữ đều đọc thông

(Ảnh: Lê Thu)


CÁI CHỮ

(Kim Chuông)

 

Quyển sách của em

Bao nhiêu là chữ

Như con mắt mở

Chẳng ngủ bao giờ

 

Mỗi lần đọc to

Chữ thành lời hát

 

Cái chữ tài nhất 

Kể được núi sông

Trên trời, dưới đất

Chữ đều đọc thông

 

Chữ biết tả văn

Giải bài toán khó

Câu thơ nho nhỏ

Chữ đứng ghép vần

Nốt nhạc bổng trầm

Chữ ngân lời đẹp

 

Tay em mở khép

Từng chữ, từng dòng

Bài em thuộc lòng

Chữ  nằm trong óc.

 

 K.C