Cái đẹp và thi sĩ

Cái đẹp và thi sĩ
Em xanh trong sóng Em vàng trong cây Em vui trong phố Em buồn trong mây Lấy thơ gói sóng Sóng tan mất rồi Lấy môi hôn lá Lá bay lên trời



(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


CÁI ĐẸP VÀ THI SĨ!

(Cho Nga!)

 

Em xanh trong sóng

Em vàng trong cây

Em vui trong phố

Em buồn trong mây

 

Lấy thơ gói sóng

Sóng tan mất rồi

Lấy môi hôn lá

Lá bay lên trời

 

Lấy hồn níu mây

Mây đi tứ xứ

Em là cung đàn

Phím làm sao giữ ?

 

Làm sao uống cạn

Biển mặn xa xôi

Tôi thành cơn bão

Lạc trong cõi người !

 

Nha Trang, 22/09/2004
Nguyễn Đức Hạnh