Cha ơi!

Cha ơi!
Ba mươi năm xa vắng Không hẹn ngày trở về Thời gian trong đằng đẵng Thương nhớ và tái tê... Nơi thế giới cực lạc Cha tịnh độ, siêu sinh Cõi trời là tín thác Con hồi hướng tâm linh...

(Ảnh: Hoàng Lâm)


CHA ƠI!

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Ba mươi năm xa vắng 

Không hẹn ngày trở về

Thời gian trong đằng đẵng 

Thương nhớ và tái tê...

 

Nơi thế giới cực lạc

Cha tịnh độ, siêu sinh

Cõi trời là tín thác

Con hồi hướng tâm linh...

 

Cha đủ đầy nhân đức 

Luôn dõi theo chúng con

Dẫn dắt con tỉnh thức

Đạt nhân cách cao hơn...

 

Cha biết mọi tội lỗi

Con phải tự soi mình

Cha không đánh, không hỏi

Con sám hối lòng mình...

 

Cha hằng mong mỏi nhất

Bình an cho gia đình

Và trên hết Tổ quốc

Trọn đời nghĩa tử sinh...

 

Ba mươi năm để nhớ

Ba mươi năm để thương

Ba mươi năm rèn luyện

Từng bước giữa đời thường...

 

Nguyễn Hoàng Lâm