Chào buổi sáng

Chào buổi sáng
Một cánh đồng tràn trề Triệu đóa Mặt Trời nở Ôi, Thiên Thần bé nhỏ Cho ta thương chút nào … Khí Hạo Nhiên tuôn trào Tay rải hương ngào ngạt Hương bình minh dậy ngát Bình minh về xôn xao…

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


CHÀO BUỔI SÁNG

(La Vinh)


Sáng sớm dậy tập Công

Không gian êm ắng lạ

Thì thào từ ngọn lá

Gió đưa bình minh về.


Một cánh đồng tràn trề

Triệu đóa Mặt Trời nở

Ôi, Thiên Thần bé nhỏ

Cho ta thương chút nào …


Khí Hạo Nhiên tuôn trào

Tay rải hương ngào ngạt

Hương bình minh dậy ngát

Bình minh về xôn xao…


Ngọn sóng uống nắng mới

Biển không thôi dạt dào

Sắc hoa của đồng nội

Nhuộm mây màu hoa đào


Thiên Thần ơi, sớm thế

Cho ta nắm tay nào...

Sáng, ngày mới lại đến

Biển lặng ngắm trời cao..


Tiếng chuông ngân lanh lảnh

Tiếng búp cành lao xao

Tiếng Từ Bi dâng trào

Phúc lành ngời hạo đãng.