Chữ Y Đà Nẵng

Chữ Y Đà Nẵng
Mây Hải Vân làm chứng cuộc chia ly Gió bấc lạnh ù ù quay về bắc Nắng vàng rực chân đèo nam ấm áp Hết rét rồi, cởi mũ trước, áo sau

(Ảnh: Đại Dũng)


CHỮ Y ĐÀ NẴNG

(Nguyễn Quốc Văn)


Mây Hải Vân làm chứng cuộc chia ly

Gió bấc lạnh ù ù quay về bắc

Nắng vàng rực chân đèo nam ấm áp

Hết rét rồi, cởi mũ trước, áo sau


Tới Đà Nẵng, tàu đổi đầu quay ngược 

Số mười hai thay số một đi đầu

Lúc từ Huế, toa tàu nào phía trước 

Xuôi Tam Kỳ, toa ấy ở phía sau


Chuyện vào ra không phải ngẫu nhiên đâu

Rẽ Đà Nẵng chỉ một con đường sắt

Nơi gặp gỡ, dùng dằng chia nam bắc

Người yêu người nên đường dáng chữ Y


Nên Ngũ Hành Sơn mây níu người đi

Biển Mỹ Khê chân nắng trần dấu cát

Sông Hàn sóng, gió cầu Rồng đang hát

Khúc nhạc xanh ru bán đảo Sơn Trà


Xình xịch tàu, Đà Nẵng cứ dần xa

Mai trở lại viết chữ Y lên đất

Hẹn ngày nao qua đèo hôn gió bấc

Nhớ thương cầm một nắm nắng thay hoa…