Chùm thơ 4 câu: Đầu năm

Chùm thơ 4 câu: Đầu năm
Đầu năm cùng bạn tới vườn hoa Chụp ảnh làm duyên lúc chớm già Dẫu biết sau này khi ngắm lại Sao mình xí xớn hệt người ta?

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



Chùm thơ 4 câu: Đầu năm

(Nguyễn Văn Thông)

 

ĐẦU NĂM 

 

Đầu năm cùng bạn tới vườn hoa

Chụp ảnh làm duyên lúc chớm già

Dẫu biết sau này khi ngắm lại

Sao mình xí xớn hệt người ta?

 

 

 

 

MỪNG NĂM MỚI

 

Nâng ly mỹ tửu chúc mừng nhau

Sống khoẻ sống vui đến bạc đầu

Năm mới có thêm tài lộc mới

Thái bình đến với khắp năm châu

Vườn hoa Con Cóc 10/1/2026