Chùm thơ Mưa dịu dàng

Chùm thơ Mưa dịu dàng
Mưa rơi, rơi đến dịu dàng Mưa trôi trôi cái chang chang nắng hè Mưa tan chảy những cơn mê Mưa mềm cả tấm lòng quê vô tình!

(Ảnh: Tam Tran)

CHÙM THƠ: MƯA DỊU DÀNG

(Hà Trí Dũng)


1. MƯA DỊU DÀNG


Mưa rơi, 

rơi đến dịu dàng

Mưa trôi 

trôi cái chang chang nắng hè

Mưa tan chảy 

những cơn mê

Mưa mềm 

cả tấm lòng quê vô tình!


HTD - 6/2016


2. TRỜI LÀM MƯA XUỐNG


Trời làm mưa xuống đi nao

Cho mênh mang nước, cho ao tràn bờ

Cho chìm ngập những hạn khô

Cuốn trôi đi những phù du bọt bèo !


HTD - 8/2016


3. BONG BÓNG MƯA


Men theo mái giọt gianh xưa

Lần tìm bong bóng cơn mưa thuở nào

Tràn trề nước ngập bờ ao

Phập phồng bong bóng trôi vào tuổi thơ !


HTD - 3/2017


4. MƯA


Lấy đâu ra nước mà mưa

Biển xa thì ngái, sông chưa kịp đào

Mây còn ở tít trên cao

Đợi cho trời thấp rì rào lại tuôn.


9/2017 - htd


5. MƯA RƠI


Mưa rơi ướt tiếng ve sầu

Màu mưa bàng bạc phủ mầu phố xưa

Màn mưa theo gió đong đưa

Mưa nguồn chớp bể từ xưa dội về !


9/7/2017 - htd