Chuyện Ma…

Chuyện Ma…
Người già kể chuyện ma rồi thở dài Lũ trẻ nghe khóc thét Tôi nghe rồi khóc thầm Người sống khổ rồi.Ma hết khổ chưa ? Nghĩa địa và nhà cách đám lau thưa Bên ấy họ thường sang chơi

(Ảnh: Pixabay)


 

CHUYỆN MA...

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Người già kể chuyện ma rồi thở dài

Lũ trẻ nghe khóc thét

Tôi nghe rồi khóc thầm

Người sống khổ rồi. Ma hết khổ chưa?

Nghĩa địa và nhà cách đám lau thưa

Bên ấy họ thường sang chơi

Ma trẻ trèo ổi. Rung cây rụng quả đầu người

Ma oe oe đưa võng. Mưa dầm ngọn tre tơi bời

Ma già ra giếng soi hỏi bóng tôi đâu?

Nước mắt đỏ lòng giếng

Soi chán nhảy ùm. Sáng mai mất toi cái gầu

Lấy gì múc buồn vui dằng dặc?

Hồn cô gái tự tử vì tình trọc đầu. Hát bài xin đừng quên em rồi nấc

Lấy roi dâu vụt tơi bời.Tôi khóc

Vụt nhầm vào tôi

Con chó trắng đi hai chân như người

Nhìn trộm ma xuống ao bắt cá

Nước mắt chó mặn như lệ người

Hồn bà cụ áo nâu non xuống bếp nướng khoai

Khoai một miếng. Cắn vào đêm một miếng

Ăn rồi thương con đói. Ôm củ khoai ru hời …

Đốt đống lửa sưởi ấm cho mồ mả buồn tênh

Ma nhảy múa cùng tuổi thơ tôi

Đồi sim chín ma ăn một nửa

Khi tôi buồn đau  ma ôm khe khẽ

Những vòng tay sương chiều …

Lớn lên rủ ma vào chơi trong  trang viết

Ma bảo: - đến giờ vẫn sợ nhất con người?!