Đây rồi

Đây rồi
Mỗi con người đều có nơi sinh Rồi sau đó muôn ngàn điểm đến Con đường,bầu trời,dòng sông, mặt biển vẫn chẳng nơi đâu bằng cửa nhà mình Ở đấy có thiêng liêng hai chữ Gia đình

(Ảnh: Thong Nguyen)


ĐÂY RỒI

(Nguyễn Văn Thông)

 

Mỗi con người đều có nơi sinh

Rồi sau  đó muôn ngàn điểm đến

Con đường,bầu trời,dòng sông, mặt biển

Vẫn chẳng nơi đâu bằng cửa nhà mình

 

Ở đấy có thiêng liêng hai chữ Gia đình

có những người yêu thương ta nhất

có những bữa cơm ngọt ngào thân mật

và những ánh nhìn chia sẻ mọi buồn vui

 

Hỡi những ai đã đi bốn phương trời

Khi bàn chân rã rời mệt mỏi

Hãy dừng lại lắng nghe tiếng gọi

Từ trong tim hai chữ…Đây rồi

 

(Nhân ngày Gia đình 28/6/2024)