Dễ gì mưa quên ta đợi
- Thứ ba - 13/01/2026 09:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
DỄ GÌ MƯA QUÊN TA ĐỢI
(Trần Kim Hoa)
…mưa gõ giọng buồn trên lá
lá phập phồng cõi muôn xưa
mé vườn bóng chim sẻ nhỏ
lan man bay giữa trăng mờ
bưởi dâng trái vàng lặng lẽ
tròn như không khuyết bao giờ
mưa như chưa từng dịu ngớt
ám ảnh một chiều mây giăng
một chiều sông trôi biền biệt
một chiều lục bình đi hoang
một chiều hân hoan châu thổ
mênh mang một lá thuyền nan
mưa bàng hoàng gieo từng giọt
từng giọt trong veo sững sờ
vườn thu chưa từng cách biệt
vườn thu vẫn ở rất gần
dễ gì ai cho ta biết
có cơn mưa nào trong mưa!
mưa nín chờ ta sau cửa
ta nín chờ mưa bên song
năm xưa ta buồn mưa khóc
xưa ta vui mưa rộn ràng
mưa và ta từng khản giọng
gọi vỡ đêm tên một người…
dễ gì mưa quên ta đợi
lau mắt cho ngày còn nhau…
8.2024