Đêm ấy

Đêm ấy
Đêm không trăng không sao Đêm đầy nước và lạnh Cái lạnh buốt núi Lạnh rỗng lòng Lạnh rút ruột mùa đông Nước từ căn nhà đóng băng quãng vắng Nước chan mắt mẹ


(Ảnh: Pixabay)


ĐÊM ẤY 

(Phạm Quỳnh Loan)


Đêm không trăng không sao 

Đêm đầy nước và lạnh 


Cái lạnh buốt núi 

Lạnh rỗng lòng 

Lạnh rút ruột mùa đông 


Nước từ căn nhà đóng băng quãng vắng 

Nước chan mắt mẹ 

sũng trời 


Đêm ấy... 

Vòm cây vườn héo lá 

Kim đồng hồ ngừng đập

Trái đất ngừng quay 


Rơi hẫng mình trong cõi vô hồn 

Trong thế giới không thế giới 

Cha...


Muốn vay thêm vài nụ xanh của đất 

Mượn mặn mòi tít tắp đại dương 

Níu nhức mỏi chân Người từ quê biển Nga Sơn ngược mùa trăng lên núi 

Và những chuyến đò đầy chở đạo qua sông 

Nào gập ghềnh bảng đen phấn bụi 


Lại muốn vay bồng bềnh từ đỉnh trời mây trắng 

Giặt câu thơ Người viết lạnh đêm đông 

Những câu thơ không chịu ngủ....