Đêm Quảng Nạp

Đêm Quảng Nạp
Em nằm nghe trong đêm Biển từng cơn trở dạ Gió gảy đàn trên lá Bay vút vào không gian Em lắng tiếng ve ran Gọi mùa vàng no ấm Tiếc chim cuốc rộn ràng Chắc sớm mai trời nắng


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)




ĐÊM QUẢNG NẠP
 


Em nằm nghe trong đêm

Biển từng cơn trở dạ

Gió gảy đàn trên lá

Bay vút vào không gian


Em lắng tiếng ve ran

Gọi mùa vàng no ấm

Tiếc chim cuốc rộn ràng

Chắc sớm mai trời nắng


Ngoài trời trăng trên cao

Vàng như màu quả chín

Sao khoe sắc đầy trời

Như hoa xoan màu tím


Em nằm nghe lúa nảy

Từ mặt đất đồng xa

Đêm nơi đây đẹp quá

Quên cả nỗi nhớ nhà


Quảng Nạp hè 1978

Trần Thị Vân Hương, 14 tuổi
Thị xã Thái Bình