Đôi điều nghĩ suy

Đôi điều nghĩ suy
Cuộc sống thật ngắn ngủi Thoáng đã xong kiếp người Vạn sự luôn thay đổi Chẳng có vé khứ hồi Tuổi thơ đầy mơ ước Rồi cũng chỉ là mơ

(Ảnh: Kim Anh)

ĐÔI ĐIỀU NGHĨ SUY

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

 

Cuộc sống thật ngắn ngủi

Thoáng đã xong kiếp người 

Vạn sự luôn thay đổi

Chẳng có vé khứ hồi 

 

Tuổi thơ đầy mơ ước

Rồi cũng chỉ là mơ

Những gì ta có được

Chưa hẳn thứ mong chờ

 

Biết bằng lòng với nó

Mình sẽ không buồn rầu

Thậm chí chịu đựng nó

Mình sẽ quên khổ đau...

 

Quỹ thời gian ít lắm

Nhận ra đã muộn màng

Tận hưởng từng giây phút 

Làm việc mình cần làm

 

Đừng quá vì người khác

Mà quên mất bản thân

Đời trong vòng nốt nhạc

Làm sao khỏi ăn năn...

 

Cái gì của quá khứ

Hãy gắng quên nó đi

Ngay cả hôm nay đó

Ngày mai còn là chi...

 

Cứ đơn giản mà sống

Sẽ cho mình an lành

Hạnh phúc luôn mở rộng

Cho những tấm lòng thành

 

Giá trị của cuộc sống

Không phải dài bao lâu

Chất lượng và ý nghĩa

Mới quan trọng hàng đầu...