Gán ngôi

Gán ngôi
Giữa không gian thiêng liêng Nghiêm trang tiếng nguyện cầu dịch vụ A Di Đà là cha Quán Thế Âm là mẹ. Trung niên ngẩn ngơ Không rõ họ suy từ bản kinh nào nữa Tôn xưng tùy tiện thế


(Ảnh: Pixabay)



GÁN NGÔI

(Hoàng Liên Sơn)

 

Giữa không gian thiêng liêng

Nghiêm trang tiếng nguyện cầu dịch vụ

A Di Đà là cha Quán Thế Âm là mẹ.

Trung niên ngẩn ngơ

Không rõ họ suy từ bản kinh nào nữa

Tôn xưng tùy tiện thế

Bậc thánh nào sẽ độ cho ta?

Sau lúc sững sờ

Anh mỉm cười độ lượng

Dẫu họ mới đặt bước đầu của nẻo xa vạn dặm

Vẫn hơn những ai kia còn chưa thấy ra đường.
 

HLS