Giấc mơ đời
- Thứ tư - 30/04/2025 18:06
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
GIẤC MƠ ĐỜI
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Giấc mơ đời dù đẹp đến bao nhiêu...!
Thì đường trần ta vẫn bước cô liêu
Không sáng sớm, không một chiều đón đợi
Chia tay nhé hỡi mùa xuân khêu gợi.
Hỡi mùa hè nắng rực lửa kiêu sa,
Hỡi mùa thu vang vọng khúc tình ca.
Cho đông đến... Vỡ òa cơn gió lạnh
Hỏi tinh yêu... có ai dành một mảnh... ?
Cho cõi đi về... còn lấp lánh sao đêm
Cho lệ đời còn cứ chảy triền miên.
Mang ta đến..... cuối tận miền đất hứa...!
Ngày 10/02/2017