Gội trăng

Gội trăng
Em có biết Trăng tàn rồi trăng mọc Anh tìm em Sông biếc chảy dòng thu Anh có biết Lao xao trên mặt nước Những vòng trăng Tròn vạnh sóng vô tư

(Ảnh: Bích Nga)


GỘI TRĂNG
(Nguyễn Quốc Văn)

 

Em có biết 

Trăng tàn rồi trăng mọc

Anh tìm em

Sông biếc chảy dòng thu

 

Anh có biết 

Lao xao trên mặt nước 

Những vòng trăng

Tròn vạnh sóng vô tư

 

Em có biết 

Sau ngọt ngào xưa cũ

Có thu nào  

Đêm khuất nửa vầng trăng 

 

Anh có biết 

Kiếp người vơi cay đắng 

Người yêu người 

Gió nâng cánh chim bay

 

Em có biết  

Nụ cười trăng trong vắt

Anh thương em 

Mơ giấc mộng thanh bình

 

Anh có biết 

Trăng sáng soi vằng vặc 

Em gội trăng

Tóc rối nói lời yêu

 

Em có biết 

Khi màn đêm nhắm mắt 

Trăng lung linh

Trăng thức giữa hồn anh…