Hà Nội vào đông

Hà Nội vào đông
Hà Nội vào Đông Những đôi má ửng hồng Áo muôn màu rực rỡ Có ai từng nhắc nhở Đừng để mùa Đông lạnh lẽo mắt người Hà Nội vào Đông Hoa sáng nay

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


HÀ NỘI VÀO ĐÔNG

(Gửi Nguyễn Kim Hiền)


Hà Nội vào Đông

Những đôi má ửng hồng

Áo muôn màu rực rỡ

Có ai từng nhắc nhở

Đừng để mùa Đông lạnh lẽo mắt người

*

Hà Nội vào Đông

Hoa sáng nay

Trên tay người mang ngọn lửa

Ấm một niềm vui ai đó nhận quà

Có ai từng nhắc nhở

Đừng để mùa Đông lạnh lẽo lòng người

*

Hà Nội vào Đông

Những ngôi nhà mới xây

Mang trong mình bao ấm cúng, sum vầy

Mong người đến ở

Có ai từng nhắc nhở

Đừng để mùa Đông lạnh lẽo mắt người

Đừng để mùa Đông lạnh lẽo lòng người./.


Mễ Trì, Noel 1984

Thái Văn Sinh