Hành trình của sóng

Hành trình của sóng
Con sóng mải miết đi hết dòng sông Yêu biển đến thân xác vỡ tung Vẫn còn mơ nụ hôn mặn chát Hành trình dài nối ngàn cơn bão táp Nỗi nhớ thương là xoáy dữ khôn cùng!



(Ảnh: Tam Tran)


HÀNH TRÌNH CỦA SÓNG!

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Con sóng mải miết đi hết dòng sông

Yêu biển đến thân xác vỡ tung

Vẫn còn mơ nụ hôn mặn chát

Hành trình dài nối ngàn cơn bão táp

Nỗi nhớ thương là xoáy dữ khôn cùng!

 

Có lẽ hết một đời

Tôi chưa đi hết dòng sông của tôi

Vần thơ đau xoáy vào hồn hun hút

Bao giờ đến biển khơi mơ ước

Cho muốn em mặn đắng làn môi?

 

Dẫu dài lâu

Sóng vẫn đi hết một hành trình

Tình yêu đợi thuỷ chung nơi biển lớn

Mỗi bước tôi đi gót chân trần chảy máu

Mà chắc gì em đợi ở cuối chân trời?!