Họ bĩu môi

Họ bĩu môi
Tâm lý bầy đàn Thấy người ta được cúng dường mình bèn xuống tóc Từ vài kẻ giờ đã là dăm chục Có nguyện đắc gì không mà cũng trì bình? Này huynh Không cần mai mỉa nhỉ Các cuộc marathon phần lớn rớt dọc đường

(Ảnh: Bin Binnie)


HỌ BĨU MÔI…

(Hoàng Liên Sơn)

 

Tâm lý bầy đàn

Thấy người ta được cúng dường mình bèn xuống tóc

Từ vài kẻ giờ đã là dăm chục

Có nguyện đắc gì không mà cũng trì bình?

Này huynh

Không cần mai mỉa nhỉ

Các cuộc marathon phần lớn rớt dọc đường

Kẻ đau chân người nhớ mẹ quá chừng

Thư sinh kia chắc gì chịu nhẫn

Sẽ nổi sân vì bị đuổi lúc tọa thiền.

Nhưng chân tu đang bị làm phiền

Đường chứng đắc sẽ thành xa thăm thẳm

Huynh lại sa biên kiến và vọng tưởng

Có ai thấy phiền

Mà rảnh là khâu y tặng anh em

Dù đoàn dài bao nhiêu cũng đi bộ cuối cùng?
 

29.05.2024