Hoa dại

Hoa dại
Vô tình gặp chùm hoa dại Bâng quơ nở tím ven đường

 

Vô tình gặp chùm hoa dại

Bâng quơ nở tím ven đường

Một người nâng niu nhìn xuống

Chụp thành ảnh đẹp lung linh

 

Hoa dại đã thành hoa xinh

Nhờ người tìm ra nét đẹp

Có duyên gặp người thấu triết

Tìm ra nét đẹp của hoa

 

Ở đời đâu dễ nhận ra

Cái hay của người bên cạnh

Chỉ quen nghe lời có cánh

Nịnh mình, nhìn xuống mà chi

 

Cuộc đời khi thịnh khi suy

Phù vinh cũng về cát bụi

Đừng vội quên chùm hoa dại

Ven đường nở tím bâng quơ

 

Trần gian là nơi ở trọ

Phận đời một kiếp phù du

Luân hồi người ơi đừng có

Giàu sang quên cảnh cơ hàn

 

Lương Duyên Thắng