Kiện trời

Kiện trời
Có những chuyện hư hư thực thực Không không gian không cả thời gian Cóc vừa ra khỏi cửa hang Sấp sấp ngửa ngửa lo toan kiện Trời

(Ảnh: Lê Thu)


KIỆN TRỜI

(Nguyễn Văn Thông)


Có những chuyện hư hư thực thực

Không không gian không cả thời gian

Cóc vừa ra khỏi cửa hang

Sấp sấp ngửa ngửa lo toan kiện Trời


Lại có chuyện ông Giời ngủ gật

Se nhân duyên tất tật trần gian

Sẩy ra bao chuyện trái ngang

Nồi tròn vung méo lại mang kiện Trời


Thế mới biết trên đời lắm chuyện

Chuyện nực cười cái kiến kiện khoai

Kiện đi kiện lại kiện hoài

Cuối cùng đành đợi đến mai kiện Trời


Còn bao chuyện ở đời nữa nhỉ

Chuyện trần gian huyền bí ghét yêu

Xin thưa tất cả mọi điều

Không xử lý được lại kêu lên Trời