Mùa heo may

Mùa heo may
Tháng Chín gió heo may Con dâu nhịn dâng mẹ chồng rau muống Gió dải đồng quyện hương cà cuống Nếp cái Hoa vàng đậm sữa uốn câu Ngoài bãi sông ngô đã xém râu


Tháng Chín gió heo may

Con dâu nhịn dâng mẹ chồng rau muống

Gió dải đồng quyện hương cà cuống

Nếp cái Hoa vàng đậm sữa uốn câu


Ngoài bãi sông ngô đã xém râu

Củ cải  trắng ngần trong cát pha đỏ lịm

Hoa đậu tím biếc giàn, cúc hoạ mi chúm chím

Ngọn mùng tơi nếp lá cong veo


Cải thìa, cải xanh, cải cúc, cải mèo

Đang mơn mởn như xuân thì con gái

Đào tím ngọn thời gian như gói lại

Để bung ra khi trời đất lập xuân


Trong vườn mẹ rộn rã tiếng chim ngân

Bưởi đung đưa trong nắng thu vàng rực 

Ngọc lan toả mùi hương mê hoặc

Để hoa cau, hoa khế đặc lối về


Sáng Tây Hồ bên ly cà phê

Sao thương mãi một thời trai trẻ

Thương cái dáng hao gầy của mẹ

Thương nét mặt cha, thương cả những bước chân


Thương tiếng chuông chùa chầm chậm vang ngân

Vọng tuổi thơ đâu rồi không trở lại

Tháng Chín ơi hãy đừng đi xa mãi

Để gió heo may nuôi dưỡng những tâm hồn!


Minh Hiển