Mùa nhớ

Mùa nhớ
Vừa giã từ mùa Hạ Đã chạm vào tháng Ngâu Sau cơn mưa xối xả Trời chưa hết buồn rầu... Đúng mùa Vu Lan vậy Năm mươi Thu qua rồi Quảng Trị hồi sinh lại


(Ảnh: Lê Thu)

MÙA NHỚ

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 


Vừa giã từ mùa Hạ

Đã chạm vào tháng Ngâu

Sau cơn mưa xối xả

Trời chưa hết buồn rầu...

 

Đúng mùa Vu Lan vậy

Năm mươi Thu qua rồi

Quảng Trị hồi sinh lại

Từ cỏ lắng xương người...

 

Vần thơ này nhớ bạn

Sáng mãi tuổi hai mươi!

Nước dưới dòng Thạch Hãn

Hồn ai đó chơi vơi?

 

Kỷ niệm xưa chẳng cũ

Tình bạn mãi toả hương

Bao mưa nguồn, bão lũ

Gọi bạn trong niềm thương...

 

Bạn gửi thân vào đất

Cho Tổ quốc hôm nay

Bản hùng ca tôi hát

Bạn nghe cùng nắng say…

 

 

—---

(*) Thân tặng hương hồn bạn Phạm Tiến Lợi