Mùa Vu Lan (2)

Mùa Vu Lan  (2)
Mai mười tư rồi nhỉ? Bắt đầu mùa Vu lan Ngõ nhỏ vàng trái thị Hương cốm thơm khắp làng... Kỷ niệm xưa lại nhắc Chuyện kẹo kéo, kẹo vừng


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

MÙA VU LAN 2

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Mai mười tư rồi nhỉ?

Bắt đầu mùa Vu lan 

Ngõ nhỏ vàng trái thị

Hương cốm thơm khắp làng...

 

Kỷ niệm xưa lại nhắc 

Chuyện kẹo kéo, kẹo vừng

Tháng ngày tránh bom giặc

Trộm khoai, đỡ đói lòng...

 

Biết ai còn, ai mất?

Từng gương mặt thân thương 

Sâu dưới ba tầng đất

Hiện tươi tắn lạ thường!

 

Mùa vu lan khắc khoải

Nhớ thương anh thật nhiều!

Con đường xưa xa ngái

Dáng mẹ bước liêu xiêu...

 

Nhang thắp lời cầu nguyện

Cho người dưới suối vàng

Vĩnh hằng và thánh thiện

Nơi cõi lạc bình an...

 

Mùa Vu Lan 2023

Nguyễn Hoàng Lâm