My Valentines

My Valentines
Cả tháng trời, chẳng thấy bóng em đâu Bà thơ thẩn, buồn nhớ em lắm đó! Vẫn thấy "tiếng tình yêu " trong lồng nhỏ Ở quán bên, gọi em đến hao gầy…


(Ảnh: Thùy Dương)


MY VALENTINES

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Cả tháng trời, chẳng thấy bóng em đâu

Bà thơ thẩn, buồn nhớ em lắm đó!

Vẫn thấy "tiếng tình yêu " trong lồng nhỏ

Ở quán bên, gọi em đến hao gầy…

 

Em ở đâu? Gạo bà vẫn phần đây!

Hạt đã ngả xanh cái màu ẩm mốc

Thương em lắm! Bà lặng im không khóc

Ngày valentines, lòng càng thêm xót xa…

 

Lũ mèo gian vẫn lờ lượn quanh nhà

Biết đâu chúng đã vồ em ăn thịt?

Hoặc phải chết trong khổ đau, giá rét

Hay có ai đã bắt em về nuôi?

 

Dù sao bà luôn cầu nguyện Ông Trời

Che chở em được bình an mọi nhẽ!

Valentines của bà đến trong quạnh quẽ

Nhủ mình vui mà nào có dễ đâu…